Sự phẫn nộ của ông lão "gần đất xa trời" khi con trai và con dâu không chăm sóc bố mẹ, đã khiến ông thực hiện một sự trừng phạt tàn nhẫn.
Đài truyền hình Giang Tô gần đây đưa tin về một bi kịch ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khi một ông lão 80 tuổi phóng hỏa phòng ngủ của con trai và con dâu, khiến cả hai bị bỏng nặng. Ông Dương, sống cùng con trai thứ hai sau khi rời khỏi con gái, đã cảm thấy con trai và con dâu không hiếu thảo. Từ sự phẫn nộ đó, ông đã châm lửa đốt phòng ngủ của họ vào rạng sáng ngày 13/6/2019. May mắn thay, cặp vợ chồng kịp tỉnh dậy và thoát ra ngoài kêu cứu.
Đám cháy được hàng xóm dập tắt kịp thời, nhưng con trai thứ hai và vợ anh bị bỏng nặng, nhiều tài sản trong nhà bị hư hại. Ông Dương, 80 tuổi, đã thú nhận tại tòa về hành vi cố tình giết người, lý do là do con trai và con dâu bất hiếu. Công tố viên khẳng định hành vi của ông là giết người có chủ đích. Dù ông lớn tuổi và đã tự nguyện đầu thú, tòa án vẫn đề nghị án phạt 3 năm tù giam vào ngày 15/4/2020.


Source: https://afamily.vn/phan-no-vo-chong-con-trai-khong-phung-duong-bo-me-ong-lao-gan-dat-xa-troi-da-trung-phat-ca-hai-theo-cach-tan-doc-20200519222941491.chn